Người nước ngoài nhổ nước bọt, đánh nhân viên tại câu lạc bộ ở Seoul: “Cha tôi là nhà ngoại giao”
Nam thanh niên quốc tịch Congo hành hung nhân viên tại câu lạc bộ ở Seoul, viện lý do “con trai nhà ngoại giao”

Ngày 3/9, theo tin từ News1, cảnh sát quận Mapo (Seoul, Hàn Quốc) đã bắt giữ khẩn cấp một nam thanh niên quốc tịch Cộng hòa Dân chủ Congo (gọi tắt là A, ngoài 20 tuổi) vì hành vi hành hung nhân viên tại một câu lạc bộ.
Sự việc xảy ra tối 31/8 tại một câu lạc bộ gần khu vực Đại học Hongik, quận Mapo, Seoul. Trong lúc xô xát, A bị cáo buộc nhổ nước bọt vào mặt nhân viên rồi dùng tay đánh vào người này.
Ngay sau khi bị cảnh sát khống chế, A khai rằng cha mình là nhà ngoại giao, đồng thời viện dẫn quyền miễn trừ ngoại giao để né tránh trách nhiệm hình sự.
Tuy nhiên, theo xác minh của cơ quan chức năng, A không thuộc diện được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao. Cha của A từng làm việc trong ngành ngoại giao, nhưng hiện tại không còn giữ chức vụ ngoại giao tại Hàn Quốc.

Theo Công ước Vienna năm 1961 về quan hệ ngoại giao, các nhà ngoại giao và thân nhân của họ có thể được miễn trừ truy cứu trách nhiệm hình sự ở nước sở tại, trừ một số trường hợp ngoại lệ. Tuy vậy, quy định này không áp dụng đối với A.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được cảnh sát Seoul điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.
Theo Naver - Biên tập Kim Chi Nha
Bình luận 0